Thương ...lạ !
Thương ...lạ , coi như chưa thương đâu
Em đang sầu nên không muốn làm thơ
Nhưng đêm nay thấy hai chữ nằm ... chờ
Thương ...lạ qúa , hình như em biết nhớ
Em nhớ thơ như mùa xuân nhớ gió
Như mùa hè nhớ nắng thật đó anh
Viết đôi dòng tay gõ nhịp rất nhanh
Nhanh như chớp con mắt buồn thiếu ngủ
Trong tim em không còn chi ấp ủ
Bao dấu yêu dũ áo bỏ ra đi
Không tạ từ cũng chả nói chia ly
Tội như vậy ước gì anh có biết
Ơi ...những mối tình thơ tha thiết
Những đắm say trốn biệt đến phương nào
Ðường em về không lối rẽ chiêm bao
Còn duy nhất nỗi xanh xao ngày tháng