YÊU ???

Tình yêu mầu nhiệm ở chổ nào?
Sao toàn thống hận với thương đau ?
Chỉ toàn cay đắng và chua chát
Nức nở từng đêm mắt lệ trào

Ai người từng đã nếm hương yêu
Chắc đã từng đau đớn rất nhiều
Ai bảo thà mình đành chịu khổ
Không đành chịu lỗ : chẳng biết yêu

Tình yêu là một sợi dây oan
Mà sao ai cũng muốn buộc ràng
Để rồi tan nát hồn trăm mãnh
Khi tình đã sớm vội ly tan

Nhớ lại thơ Kiều của Nguyễn Du
Khuyên người nên chọn nẻo đường tu
Đừng nên vương vấn dây oan trái
Khổ sầu mang hận mãi thiên thu.


Sáng tác vào tháng 3 - 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả