Chuyện Tình Yêu (8)
Anh chợt đến, chợt đi, như dòng nước
Cho em buồn đọng lại giọt tương tư
Hương tóc xanh nhuộm bạc ánh mây trời
Màu thương nhớ len vào trong tâm tưởng
Mãnh hồn em, chợt sầu lên ngất ngưởng
Trời trong xanh, em vẫn thấy thu vàng
Ngọn cỏ non không còn nét dịu dàng
Mà chỉ thấy lòng em muôn sóng vỗ
Từng giọt rơi cuốn theo sầu nghiêng đỗ
Một chút gì quằn hoại ở trong tim
Mây bay xa còn để lại ưu phiền
Như cánh rong bám trườn lên thân đá
Hạ đang đến, phượng buồn vương thân lá
Tiếng ve sầu ngâm rỉ rả trong đêm
Anh ra đi ,cho hồn em chết lịm
Bao muộn phiền em dấu kín trong tim !