Buồn Tháng Năm
Em về, gọi gió qua đây
Mong manh, tìm nắng thắp ngày hắt hiu
Hay đâu mưa ướt buổi chiều
Giấu không kín nổi những điều xa xăm
Đi qua hàng quán tháng Năm
Thấy con phố lạ nghiêng nằm ngẩn ngơ
Thông xanh, người chẳng đợi chờ
Vu vi lời gió câu thơ lỡ làng
Chớp mi, nhòa bóng thời gian
Chuyện lòng một giấc mơ tan nửa vời
Trên tay mùa Hạ ngậm ngùi
Dòng sông trước mặt đang phơi cuộc tình
Em về, sóng đã điêu linh
Dạt trôi chẳng rũ sạch hình bóng xưa
Nên rồi trời cứ làm mưa
Nên rồi người vẫn còn chưa quên người
Tháng Năm hời hợt môi cười
Hỏi thăm phố lạ khoảng trời đã quen
Chẳng ai biết trả lời em
Đời như lạc mất tuổi tên hôm nào
Tháng Năm gầy tóc, xanh xao
Chải vào quá khứ sắc màu hoang mang
Chợt nghe mùa Hạ sắp tàn
Chợt nghe mình đã muộn màng tháng Năm
051905