Tiếng Thơ

Em gởi tơ lòng qua tiếng thơ
Đèn khuya, mắt đỏ thắp mong chờ
Vẳng nghe kỷ niệm từng đêm gọi
Em gởi tơ lòng qua tiếng thơ

Người đã có lần thương nhớ em
Giữ trong ánh mắt ước mơ hiền
Cho em e ấp vành môi mọng
Cho buổi xuân hồng xinh thắm duyên

Đời chẳng như là trang sách thơm
Bởi đâu định mệnh biết ghen hờn
Xuân còn chưa hết, mùa chưa tận
Tình đã đôi đường, tim héo hon

Em khóc tiễn người qua bến sông
Đưa mình về với cõi chờ mong
Mưa rơi từng giọt gầy tay lạnh
Nét bút, câu thơ gởi bạn lòng

Từ đó đêm tàn soi bóng em
Những dòng thơ gói mảnh hồn riêng
Xa xôi ngần ấy, thương người ấy
Gió cũng hoang mang tiếng thệ nguyền

051905




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả