Tơ ép vào thơ sẽ nhớ đời

Anh sợ em rồi , có lẽ nào
Mới đùa một chút chẳng là bao
Người ta thật sự đang buồn lắm
Mới kiếm chuyện về dệt ước ao

Có đâu anh phải với trời cao
Bắt lấy mây bay hay lụa đào
Từ giải ngân hà trên cõi mộng
Mà rằng anh sợ thế là sao

Năn nỉ anh cho thêm mấy lời
Mấy lời ngộ nghĩnh mới xin thôi
Bây giờ im lặng cho em biết
Anh sợ em rồi thì nghỉ chơi

Nghe gió bên thềm than thở ...ơi
Suy tư vùi lấp hết mê ...tơi
Anh cho một sợi dây tơ héo
Tơ ép vào thơ sẽ nhớ đời




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả