Trưng Vương Hạ Nhớ
Gái Trưng Vương, trai Võ Trường
Không quen mà ghé hết đường gió mây
Hình như tạo hóa an bày
Trai thanh gái lịch đọa đầy lẫn nhau
Trưng Vương vang tiếng ve sầu
Bốn năm chung lớp duyên đầu ngây thơ
Áo dài trộm liếc ngẩn ngơ
Làm đuôi bám sát sau giờ tạm giam
Em Đa Kao, anh Bạch Đằng
Như hình đuổi bóng dừng ngang quán chè
Hoa Lư bò bía ai chê
Lăng Ông xin lá bùa mê.. cận kề
Nguyễn Du xanh lá hàng me
Nữ sinh tinh khiết tình về giữa trưa
Luyến từng buổi trốn học xưa
Lẻn qua sở thú vui đùa đó đây
Thị Nghè Phú Mỹ cầu Tây
Bờ sông tươi mát tháng ngày hồn nhiên
Bỗng dưng nhớ Nguyễn Bỉnh Khiêm
Hồ bơi, áo tắm eo viền vòng ba
Đài trang khuê các kiêu sa
Khung trời huyễn diệu nước non tuyệt vời
Đêm hoa đăng, giữa dòng người
Thiên thần cổ tích rạng ngời ngàn phương
Trinh nguyên quyến rũ lạ thường
Tiểu thư tựa đóa hải đường sắc son
Hàng cây phượng vĩ thắm hồng
Hạ vàng vạt nắng chạnh lòng chơi vơi
Trưng Vương kỷ niệm một thời
Cuối năm giã biệt xa rời quê hương
Bây giờ nghĩ vẫn còn thương
Những tà áo trắng tuyết nhường làn da.
Andy Nguyen May 19, 2005