Mấy Ai Thấu Hiểu Nỗi Lòng Thuý Kiều

Ta nào phải kẻ lăng loàn
Công dung ngôn hạnh vẹn toàn kém ai
Xa gần mến sắc yêu tài
Tiếc thay phận gái mười hai bến đò

Cuộc đời nào biết đâu dò
Đường tình trôi nổi như đò dọc ngang
Đâu ai muốn chuyện bẻ bàng
Chia đôi loan phụng hổ chàng, thiếp đau

Số phần định sẵn trên cao
Thể nào dám trách má đào truân chuyên
Đâu tham danh vọng, bạc tiền
Mong người quân tử bền duyên vững vàng

Trớ trêu định mệnh bất an
Rớt vào cảnh huống tình mang lắm chiều
Đêm ôm gối mộng cô liêu
Giận người thì ít, giận nhiều cho ta

Ghét cho số kiếp phong ba
Ghét ai mang đến để ta nỗi buồn
Người hiền mắc tội trầm luân
Giết người, đánh cắp, nguyên sinh, nợ tình

Hỡi ôi! thấu đến Ngọc Đình
Ai là người sẽ cứu mình nơi đây
Thuý Kiều cùng lẻ tù đày
Thế gian lắm kẻ thương vay như nàng .


( Cảm Xúc bởi Truyện Thuý Kiều của Nguyễn Du )





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả