Ra đi, thùy biệt quê nhà -

Duới vết mắt cuộc đời
Kiếp nào thấy ta trôi
Ngang mặt trời bềnh bồng
Ôm phận nguời lưu vong

Ta nuôi tình biển lớn
Ta níu sóng đại duơng
Trôi về đất quê huơng
Một vài nhánh rong rêu

Em ra thăm biển chiều
Em đi chân cát trần
Khi nào sóng hôn chân
Có vớt tình tôi lên ?

Có thấy tình tôi bên
Nhánh rong rêu ngày tháng
Em đi trên nắng cát
Thả lên trời đám mây

Ta mời mưa xuống đây
Nối hai thềm biển trắng
Em còn đi trên cát
Trên thềm đất quê huơng

Ta níu sóng đại duơng
Ta nuôi tình biển lớn
Trôi về em quê huơng
Một vài nhánh tin xa ...

Ra đi, thùy biệt quê nhà
Vòng tay ta lại vẫn là quê huơng (!)


May.20.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả