Mưa Ở Quê Xưa

Biết em thích mưa nên tôi đã
Gom cả trời quê những gịot buồn
Gởi về xứ tuyết quanh năm đó
Làm quà giữ để nhớ nhau hơn

Tháng năm mưa hồ như bất chợt
Sài gòn phượng đỏ đã đôi nơi
Trường cũ vẫn còn như đứng đợi
Tà áo năm xưa, vóc dáng người

Hà Nội mùa này trời thêm nắng
Rắc hạt cuối xuân chợt nhắc hè
Cũng thoáng mưa bay từng con phố
Bạn giờ đâu nhỉ …? cóc, me xưa…?

Phố Cảng tháng năm màu đỏ rực
Xốn xao mưa ướt tóc em rồi
Cổng trường tiu nghỉu , ngơ ngác ngó
Những buổi chia tay mắt lệ nhoà

Huế mưa rớt xuống những vần thơ
Em về bên nớ bỏ trăng mơ
Ngự Bình vẫn ngóng theo muôn hướng
Vỹ Dạ hoài trông áo trắng, mờ …

Tiền Giang , Sông Hậu , sông chia nhánh
Mưa thấm đời ta những cách rời
Nước ở trên nguồn tuôn ra biển
Em ở biển nào ? Lạc mãi thôi …

Biết em thích mưa nên ta đã
Gom những giọt mưa đổ giữa lòng
Trời Tây mưa cũng rơi lả chả
Có bằng mưa ở chốn xưa không ?


(cho người thích mưa)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả