ngỡ ngàng

tôi quen em vào giữa thời tất bật
nợ áo cơm khua vấp nghiệp hình hài
lửa trộn khói, hỗn mang đời thử thách
trăn trở khuya, lãng nhách hoả châu buồn

cuồn cuộn chảy qua đời, nguồn huỷ diệt
dung nham tình, đốt khánh kiệt lời vui
mà cuộc sống, tới lui đều rất vội
tránh bàng hoàng, lại gặp lối tha ma

cửa thế kỷ vật vờ, sâu hun hút
dìm tim ta ngợp chết giữa lưu đày
bình mình đỏ, khướt say ngày loạn thế
hoàng hôn vàng, nguyệt quế đội khăn tang

em hỏi tôi: đời ta sao quá tệ ?
ngỡ ngàng thôi, lịch sử đã sang trang !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả