Quê hương xưa (4)

Em về thăm quê Mẹ
Bến tre và chợ quận *
Tiền Giang và sông Hậu
Qua phà đến Mỹ tho

Dòng sông nâu ngà đỏ
Nước ròng rồi lại lên
Chiếc ghe con bé nhỏ
Len lõi giữa đôi bờ

Hàng dừa xanh muôn thuở
Ven dòng nước yêu thương
Thoảng hương mùi hoa sứ
Bâng khuâng buổi về nguồn

Thương màu bùn quê hương
Nón lá vành che nghiêng
Hàng me xanh đầy trái
Rụng đầy tàn lá bay ...

Áo bà ba ôm gọn
Đẫm chút mồ hôi vương
Trinh nguyên còn thấm đượm ...
Ngây ngây tình gió sương !

( (*) Quận Giòng Trôm )




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả