Hàng Băng Đá
Nàng hóa thân một hàng băng ướp lạnh
Vô sắc màu giữa tục niệm trần gian
Có trái tim, không chỉ để yêu chàng
Tình bất hữu dành riêng về đất khách
Đêm thanh cao ngàn sao ra ngắm thưởng
Đáng thức lên vầng nguyệt lạnh về đêm
Nguyệt tròn ôm trọn nỗi nhớ thương
Hàng băng đá mĩm cười nung khuyết nguyệt
Nàng thờ ơ để đêm trường da diết
Gió phiêu bồng xua băng tuyết triền miên
Cỏi lòng chưa hề biết yêu đương
Dù phong vũ đập tan trường băng đá
Nàng hiện thân một đêm Đông hoang dã
Bao phủ đời bằng tuyết cỏi Băng Hà
Sương mù che ngọn lửa nồng cay
Giữ tinh nguyên mùa đông hoài muôn thuở
***************
Chuyện ngày mai nếu trời hồng ló dạng
Băng đá buồn tuông lệ nhỏ về tim
Sẽ không ai biết nàng ở đâu tìm
Chim nghe tiếng suối rừng vang tên đá ...
09/16/02