Quê hương xưa (6)

Lục Bình trăm bến nước
Trôi lững lờ chao nghiêng
Giữa dòng sông chảy xiết
Khóc phận mình lê thê

Em về thương quê mẹ
Hương đồng và tâm khúc
Sương đọng giọt lung linh
Âm vang lời cầu xin ...

Câu kinh đêm nước lụt
Chìm ngập những thôn làng
Lời khấn nguyện giữa đàng
Nắng hạn về khô khan

Ơi !...dòng buồn mãi mãi
Thương mảnh đời gian nan
Tháng năm dòng xuôi chảy
Kiếp người luôn lầm than

Lục Bình trăm bến bãi ...
Biết bao giờ dừng lại
Như lòng em mãi mãi
Ngàn xưa ...lối ngược về ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả