Bước Hoang
Vội đến đây một thế giới xa lạ
Đi tìm ta, những tiềm tàng trong ta
Đường đơn côi chan chứa bao nghiệt ngã
Bổng ngày kia ta thấy ta đã già
Bao tâm tư, nguyện vọng ta xây đắp
Bức tranh đời đã vẽ đường thẳng, cong
Giờ nhìn lại đôi bàn tay xanh trắng
Đường khắc khỏai vết thương một tấm lòng
Ta cho hết hầu bao, lòng nhiệt huyết
Máu ta vung, mắt đỏ chí vô cùng
Đêm nung nấu mài dùi qua kế sự
Ngày vất vã tìm toài tới thành công
Nhưng…
Đời bạc bẻo, gian lừa không tha thứ
Bài học đời thấm thía tới ngàn sau
Kẽ bại cuộc có đâu lời tranh đấu
Đường lạc lối mêng mang một mối sầu
Đêm nay ta nghe vềt thương rỉ máu
Mộng hải hồ mê hoảng lòng ta đau
Gương đời soi giật mình đập tan nát
Kẻ xa lạ, còn ta giờ ở đâu!
05/20/05