Tôi có bài thơ

Tôi có bài thơ cứ giữ hoài
Còn trên trang giấy đã nhàu phai
Vì chưng muốn gửi mà không gửi
Từ buổi tương-tư nét diễm-đài

Tôi có bài thơ thuở bút nghiên
Bài thơ lưu lại để làm riêng
Bài thơ non dại xanh niềm ước
Chỉ biết đời vui chẳng muộn-phiền

Tôi có bài thơ yêu núi sông
Muốn làm rạng-rỡ giống tiên long
Bài thơ chất-ngất muôn hào-khí
Nhiệt huyết trào dâng , máu Lạc Hồng

Tôi có những chiều mộng rất cao
Và vần thơ nhỏ cứ tuôn mau
Vần thơ làm kẻ hùng anh lắm
Lấp biển dời non cưỡi sóng đào

Ôi những bài thơ , những ý thương
Thương cha , nhớ mẹ tưởng quê-hương
Giờ đây ôm nỗi buồn ray-rức
Diệu-vợi vời trông cách dặm trường

Tôi có bài thơ chỉ thở-than
Ngậm-ngùi một sớm bỗng tan hoang
Này bao bằng-hửu , bao thân-thích
Xương máu đau hằn muôn ức-oan

Tôi có bài thơ viết vẫn-vơ
Cho cây cho cỏ ý ngu-ngơ
Cho hè với nắng hanh và nóng
Cho mỗi đông về lá xác-xơ

Tôi có bài thơ.....rất trẻ con
Bài thơ tìm đến tuổi còn non
Bài thơ sống lại thời niên-thiếu
Cố tưởng ... cho lòng bớt héo-hon

Ôi mỗi bài thơ mỗi chặng đường
Của lòng lính chiến , của đau-thương
Của người lữ-thứ buồn xa xứ
Của tuổi đời qua mãi vấn-vương .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả