Dạ Khúc Tương Tư

“Getting lost in one’s dream is easy! Getting out of it is so unpleasantly difficult sometimes that one prefers to stay in …”
5/21/05

____________________________

Em về lộng lẫy kiêu sa
Hồng môi da phấn, mặt hoa say hồn
Đây cỏ ngọc, thác nước nguồn
Nghe tim thổn thức, dạ cuồng mênh mông

Cuội nằm mơ cuộc tình hồng
Hằng treo lơi lả cho lòng thiết tha
Đêm tỉnh lặng, ánh trăng ngà
Gieo chi nỗi nhớ, mặn mà niềm thương ?

Em về tình động vấn vương
Sao còn mang lại miên trường mê hoang ?
Đâu hư thực, chốn địa đàng ?
Cùng em mộng thắm võ vàng giấc mơ

Nợ này ghép lại thành thơ
Nửa đêm hí hoáy chơ vơ chữ rời
À ơi! ru khúc nhạc lời:

“Tương tư mấy thuở, được trời se duyên ? ..."

05/21/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả