Mạc Trần Lan
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


BÂY GIỜ



Lời xưa: "Mật ngọt chết ruồi"
Nên vui mắt lệ, nụ cười buồn tênh
Tình ngay thường gặp nỗi phiền
Đãi bôi khôn khéo được khen được chìu.

Bây giờ nắng ngả về chiều
Bây giờ lòng có trăm điều trách nhau
Bây giờ em ở nơi đâu
Bây giờ ngơ ngẩn với sầu quẩn quanh.

Bây giờ bóng lẻ riêng anh
Bây giờ vỡ lẽ tình tang là gì
Bây giờ em muốn điều chi
Anh xin rót mật vào tai, chữ tình!

Say say mộng mộng tang tình
Hò lơ anh hát ru tình tình tang
Quơ tay kết sợi nắng vàng
Quấn lên cổ trắng nỏn nà tình ơi.

Bây giờ tình trở lại thôi
Để anh tặng nốt vần thơ nhớ hoài...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả