Một gói Hành trang
"Qua đi một kiếp phù du
Thinh không nhẹ bước hư vô lạc vào ..."
Rồi một mai tôi trở về cát bụi
Sẽ không buồn lạc bước cõi hư vô
Lũ con yêu nay sắp hết đợi chờ
Ngày đưa tiễn người cha vào cõi chết.
Tôi cũng biết chẳng còn ai luyến tiếc
Mới hôm nào, rồi bạn sẽ quên nhau
Nằm xuống ra đi, bỏ hết thương đau
Quên dĩ vãng cả một thời ngang dọc;
Bỏ lại trần gian cuộc tình vô vọng
Tưởng keo sơn mà tình đã buông lơi;
Để lại tập thơ đã viết cho đời
Dời dương thế hành trang tôi nhẹ lắm:
Sẽ chẳng còn những ngày mưa, ngày nắng
Chỉ còn Em, hình ảnh một Em thôi ...
Chuyện chúng mình một độ tưởng lên ngôi
Hồn trinh nữ em trao mà không nhận.
Ngày em đi khóc chuyện mình vô vọng
Nới vòng tay tôi gỡ nhẹ tình em.
Chuyến xe hoa tôi sẽ mãi không quên:
Mùa thu đó tôi không còn em nữa.
Để sẽ đem theo cuộc tình đã vỡ
Đợi hôm nào lãng đãng cõi hư vô
Chỉ có tình em ôm ấp dưới mồ
Để tạ ân tình một thời nhung lụa
Để được an binh ngàn thu giấc ngủ
Nghĩ đến em yên phận đã quên tôi ...
Vào Thu, 2003
NHB