Quay Về
Anh ơi có những dòng sông nhỏ
Mải miết trôi cùng với tháng năm
Dẫu chia trăm nhánh rồi cũng sẽ
Xuôi ra biển lớn rất âm thầm
Nếu như ngôn ngữ nằm chỉ gọn
Trong lời thương nhớ ở trái tim
Thì đâu thể nói rằng ngăn cách
Là những muôn trùng theo cánh chim
Dăm ngày im lặng cùng khoảng trống
Chở nỗi cô đơn lấp kín hồn
Buổi chiều dường như buồn hơn truớc
Có giọt mưa nào trong mắt tuôn
Thầm ví tình anh là biển rộng
Vì trăm năm sông sẽ quay về
Dù mưa hay nắng theo chân bước
Em vẫn tìm anh những chở che!
22052005