Hà Nội phố

Thăm Hà Nội một chiều đông sắp hết
Thấy hơi xuân len lén đã trở về
Nắng hanh vàng Hàng Nón lá nghiêng che
Em suối tóc cũng đang khoe Hàng Lược
Tình rực cháy Hàng Than năm tháng trước
Tiếng chân khua Hàng Guốc phố đông người
Cho Hàng Hài nhè nhẹ bước hồn tôi
Tình nồng thắm Hàng Vôi tem ít nữa
Em ngọt lịm Hàng Đường trong câu hứa
Khép vần thơ Hàng Giấy mãi trung trinh
Hàng Vải đây từng sợi buộc ân tình
Hàng Ngang ấy mong manh đêm nguyệt thỏ
Ta đứng đợi em về thơm Hàng Cỏ
Để Hàng Gai xước rỏ máu con tim
Trái tim yêu Hàng Trống nhịp liên miên
Hàng Đào đến nàng tiên treo giá ngọc
Tình đang thắm vội vàng chi Hàng Bạc
Để Hàng Khay lễ lạc chuyện dài lâu
Hàng Kính râm xanh biếc ánh tinh cầu
Xin Hàng Quạt mát lòng nhau – mấy thuở
Duyên cầm sắc Hàng Đàn lên nhịp thở
Mặn mà nhau Hàng Muối, Mắm muôn đời
Cho Hàng Giày dẫu lạc đến muôn nơi
Đêm... lỡ bước em xin mời – Hàng Chiếu –
Hàng Bún đấy xin mời anh sành điệu
Trưa Hàng Buồm giong ruổi nỗi chia xa.

Hà Nội tháng 12/2001
Thủy Lâm Synh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả