THƠ LÀ MỘNG (3)
Thơ là mộng lững lờ theo năm tháng
Mắt nai buồn ảm đạm cả trời thu
Nhìn lá rơi từng chiếc đẫm sương mù
Và tiếng suối như lời ru không dứt
Thơ là mộng nên niềm vui chẳng thực
Từng áng mây mỗi lúc mỗi bay xa
Dù lòng em bao tha thiết mặn mà
Và thương nhớ con thuyền qua bến khác
Thơ là mộng nên từng đêm ngơ ngác
Bên rèm hoa đàn nhạc vọng tâm tư
Khắc khoải sầu cho hai tiếng tạ từ
Đường diệu vợi thiên thu tình ngăn cách
Thơ là mộng viết vào từng trang sách
Ấp ủ trong lòng những mạch nước trong
Như nắng hạ điểm tô má thêm hồng
Cành phượng vĩ rực nồng sân trường cũ
Thơ là mộng theo từng cơn mưa lũ
Cuốn trôi đi bao nụ thắm tình mơ
Ai tri âm sao cứ mãi hững hờ
Cho đau xót bơ vơ vần thơ nuối ...