Thăm Huế
Chiều nghiêng nghiêng nắng về thăm Huế
Thông hát đèo chen tiếng suối mơ
Hồn đã quá giang về ký ức
Nhưng chừ đặt bước tới Lăng Cô
Con đường vừa tạnh cơn mưa nhỏ
Sót chút tà huy tỏ lối quê
Trí mãi mơ hồ lăng miếu cổ
Ngọn đèn phố thị tỉnh cơn mê
Đây bến Vân Lâu trăng chửa rụng
Thuyền ai chở nặng điệu “cung đình”
Nước vẫn lững lờ xuôi “mái đẩy”
Giọng hò em...vũ trụ làm thinh
Vục nước sông Hương. Ừ, rửa mặt
Cho dòng cam lộ mát lòng nhau
Đem hồn thương tích về với Huế
Ngọn nến mang theo một nguyện cầu
Một sáng lên thăm chùa Thiên mụ
Nhìn xe thánh tử nhớ người xưa
Mái riêu phong ấy mà tiêu biểu
Huế ở nghìn năm với nắng mưa
Chưa thăm lăng tẩm, chưa về Huế !
Hoành lệ trăm năm đá sắp hàng
Thoáng nỗi buồn men về quá khứ
Huế. Đã bao lần lệ chứa chan.
Hãy giữ giùm tôi niềm hãnh diện
Cùng níu giùm tôi chút vấn vương
Về thở giùm tôi hơi hướm Huế
Và xức giùm tôi một vết thương
Thủy Lâm Synh
Huế mùa đông 2003