100 năm buồn vẫn chưa nguôi

Mỗi khi con chuột chạy vào đây
Em thấy nỗi buồn trên ngón tay
Em nhớ thật lòng em nhớ lắm
Trăm năm còn khóc lá xa cây

Bao nhiêu yêu dấu đã qua đời
Em tiếc nuối gì cũng vậy thôi
Thơ thấm sâu vào từng mạch máu
Chạy đều trong thân thể em rồi

Một thuở ân tình bước lên ngôi
Có hoa có bướm đến chung vui
Có mơ có mộng và có cả
Hạnh phúc cho em thật tuyệt vời

Trăm năm là một thế kỷ thôi
Thế kỷ qua rồi buồn chửa nguôi
Mỗi sáng em ngồi bên cửa sổ
Nhớ gì khi ngó áng mây trôi

Em hỏi có ai đâu trả lời
100 năm còn nhớ chuyện tình... rơi
Tình rơi , rơi nhẹ...rơi như lá
Dù nhẹ... lá này chửa muốn rơi...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả