Quê hương xưa (7)
Em về nhìn cát Phù Sa
Nghe bao cay đắng ngày qua ưu phiền
Phù Sa vẫn đỗ về miền
Trong em vụng dại nỗi niềm riêng tư
Trời ươm chút lạnh buồn thu
Em nghe nỗi nhớ ...về ru tâm hồn
Bâng khuâng ,khắc khoải ,bồn chồn
Lá còn hờn dỗi, thu còn gần xa
Em nghe buồn đọng thu ba
Rừng xưa tan tác ...hồn xa thoáng về
Gió mơn lạnh buốt tóc thề
Trong em sống dậy ..." Phụ hề" từ tâm !
Mồ cha nằm giữa xa xăm ...
Lẫn trong dòng cát đến ngàn năm sau
Thánh Đường chuông vọng trên cao
Phù Sa đậm mãi rạt rào yêu thương