Quê hương xưa (8)

Em về nhìn lại hàng cau
Nghe thương những :
Trái cau xanh ý nồng !
Đầy núi đồi
mênh mông cò trắng
Những tình yêu và ruộng thẳm bao la

Thương đường xưa
Lối về qua ngõ vắng
thương nắng chiều
tan học bước vu vơ
Thương vần trăng
trong tuổi dại khờ
Trong giấc mộng
Mơ trăng về hoá phép ...

Vần trăng xưa
Ôm tâm tình khép nép
Sợ qua đêm
trăng bẻn lẻn không về
Áo thơ ngây còn đọng giọt trăng thề
Giờ xa quá ...
Kỷ niệm buồn ...hoang phế ...

Buồng cau mộng vẫn xanh mầm nhân thế
Ủ hương tình cho những kẻ yêu nhau
Lá trầu xanh xây hạnh phúc dài lâu
Quê hương ơi ! ...
Yêu dấu mãi ngàn đời !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả