Mến ...như thuở ban đầu
Câu này em thấy quen ghê lắm
Có chữ đầu nhìn chẳng giống đó thôi
Chữ Yêu chữ Thương thiên hạ lấy hết rồi
Còn chữ Mến chỉ mình anh mới tặng
Ðêm bóng tối chìm sâu vào thầm lặng
Em ngồi chong mắt đỏ kiếm vần thơ
Những nhớ nhung không có thật bao giờ
Sao em khổ em buồn anh có biết
Viết rồi xóa chừng như còn tha thiết
Em bao lần tự giết trái tim yêu
Có tay dao đâm một nhát khi liều
Chưa kết liễu dù vết thương nặng lắm
Sáng hôm nay trời mưa hay trời nắng
Em chẳng buồn như buổi tối hôm qua
Vết thương lòng không còn dậy xót xa
Mến ...như thuở ban đầu , anh nhớ nhá ...hi