Trả Tình Em ...

Anh xin trả trái tim đau tuyệt vọng
Không còn gì để lay động lòng nhau
Hãy bước đi quên kỷ niệm thưở nào
Chung đôi bóng biển dạt dào mơ ước

Anh xin trả những buổi chiêù chung bước
Gió thì thầm liểu tha thướt dáng hoa
Nay đã hết như tuyết trắng chiều tà
Hòa bao nỗi tình xót xa trăm mối

Anh xin trả mảnh tình kia đến vội
Đến rồi đi không lời nói từ ly
Biệt khúc yêu nay đã hết còn gì
Thôi đành lỡ biệt tình ly đã hết

Anh xin trả trái tim sầu lịm chết
Đọan khúc tình ai đã dệt ước mơ
Cách xa nhau ta xa cách trọn đời
Tim chua xót nghẹn cả lời ...vĩnh biệt.....


5/23/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả