Tình thì buồn như tất cả chia ly


Em quên hết , em chỉ nhớ anh thôi
Nhưng chúng mình không là cặp là đôi
Như trăng đêm không gặp gỡ mặt trời
Như nắng hạ không làm mềm sỏi đá

Từ ban đầu đến giờ chưa xa lạ
Chưa đắm say cũng chả thiết tha gì
Thấy định chào ngần ngại lại quay đi
Vậy mà mến chưa nhạt phai lạ nhỉ

Em quên hết , có phải điều kỳ dị
Em nhớ anh đâu chết tí trong lòng
Em đọc thơ Xuân Diệu mới vừa xong
Hai câu kết đớn đau khi người bảo :

"Thơ thì mỏng như suốt đời mộng ảo
Tình thì buồn như tất cả chia ly "...

Anh không yêu nên đâu phải ra đi
Em chẳng mộng sợ gì thơ mỏng mảnh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả