Tình Buồn 2

Mặt trời nhuộm thắm hoàng hôn
Muôn ngàn sợi đỏ rơi tràn bờ đê
Hão huyền hạnh phúc bên lề
Yêu chưa tròn tiếng mộng về giây oan

Anh như mây trắng bay ngang
Mỗi chiều lặng lẽ em hằng ngóng trông
Hạ về lòng vẫn mù đông
Cùng con sông nhỏ chia dòng ngược xuôi

Hồn như đang chết nửa vời
Lửng lơ vất vưởng bên đồi mông lung
Chiều tàn nỗi nhớ rưng rưng
Viễn vông khoảng khắc lưng chừng hư vô

Hương sầu cay đắng vần thơ
Cung đàn dang dở xót xa khúc trầm
Buồn này vướng mãi trăm năm
Hỏi anh có chút âm thầm nhớ nhau

Chiều nay lạc bước gieo cầu
Mơ màng nhã nhạc dạo câu tơ hồng
Kiếp nào nối nhịp tương phùng
Tay trong tay ấm ngập ngừng sánh vai




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả