Thôi Đừng Em!

Thôi đừng em: nói những lời thừa thãi,
dẫu đó là những lải nhải thương yêu;
tháng ngày qua bài học đã có nhiều
bằng giọt lệ, hai bờ môi rướm máu.

Em đừng tưởng thời gian qua - lặng lẽ
(không phải là chấp nhận hoặc ngu si);
trái bóng nhàu - căng - tức - sẽ bể đi!
Sẽ làm rát mặt người vui quanh, đó .

Anh trải tâm tình trên trang giấy mỏng,
vẽ thật gần bên mơ ước Việt Nam;
Em thấy gì trong uất nghẹn lầm than,
đời của Mẹ có bao lần sung sướng?

Em chỉ thấy chữ tương lai mờ ảo -
đã vội vàng bợ đỡ đến dửng dưng!
Em quên em từ bờ bến quê hương,
nay phải chịu kiếp da vàng biệt xứ!

Anh nói thật dẫu cuộc đời cơm áo,
bên xứ người - cái nhọt - chực vỡ ra
bởi quay nhìn Tổ Quốc quá xót xa
và chạm phải những mặt người giả dối.

Họ là ai - những thằng người rất bẩn,
em biết rồi còn trao đổi thương yêu.
Nắng trên cao, nắng sẽ ngả về chiều.
Em có lúc sẽ tỉnh đời - cõi mộng!

Em cứ sống với cõi đời em chọn,
nhưng nhớ đừng lay động trái tim anh...








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả