BIỆT DẤU THỜI GIAN
Bàng hoàng tôi nhận thơ em
Lá thơ lần cuối ngõ hồn chia xa
Từ dạo có tiếng đồn xa
Em người tôi mến không là của tôi
Không câu đôi chối lặng người
Tôi em hai nẻo không từ mà ly
Trộm tin em sẽ vu qui
Cùng ai đẹp mối duyên chi sắc cầm
Biệt dấu thời gian lặng câm
Bỗng nay tôi nhận hồi âm muộn màng
Trái tim nàng đã vỡ tan
Vì tôi đã trót tin nàng phụ tôi
Lá thơ ôm chặt vào tim
Mắt đâu sa lệ môi mềm rung rung
Gọi thầm khe khẽ tên em
Thời gian biệt dấu em còn trong tôi
Tình chưa nói thật trọn đời
Nhớ em yêu mãi thệ lời tình chung
Giờ đây khó nói tao phùng
Em người thiên cỗ khó cùng trao duyên .........
(Biệt Dấu Thời Gian __KDAA)
23/12/2002