Tháng Năm Mưa Chợt Như Là ...!
Tháng năm mưa chợt ghé tìm
Chiều buồn trộm nép vào tim
Nghe chân khơi sầu gót mỏi
Gió lùa mây đắng vành môi
Theo mưa khói mỏng bên đồi
Hạt nào hứng giọt lòng tôi
Buông tay thả chiều trở tối
Mà buồn đâu lại ngừng trôi
Mưa về phố cát chưa anh ?
Có mây thổi gió qua mành
Đừng tin mưa dài lối nhỏ
Cuối đường ...hoa nắng vẫn xanh!
Cho ta còn đó ...dường như
Không gian ươm mãi bóng hình
Cho ta ngỡ mưa thềm nắng
Cầu vồng mấy nhịp hay chăng
Chưa lần hò hẹn cơn đau
Ai trao nỗi nhớ thật đầy
Một lần bước chân chậm quá
Tình cờ ai đuổi kịp đây
Tháng năm mưa chợt như là
Đến tìm cơn sóng trờ tan
Như tình một ngày đến gặp
Xui người cuốn mộng trời xa