Tình cây leo

Mỏng manh thả hồn theo gió
Nép mình trong bóng chiều buông
Em- loài thân mềm lá nhỏ
Cả đời dâng hiến yêu thương.

Cây em vươn mình khoảng trống
Vòng tay cuốn chặt không gian
Tìm anh, tìm nguồn sức sống
Tìm trong nỗi nhớ ngút ngàn.

Chối từ nụ hôn mặt đất
Không nhận hơi ấm bầu trời
Tình em thủy chung chân thật
Trao anh, duy nhất mà thôi

Bước mòn quãng đường phiêu bạt
Gặp anh vững chãi chở che
Cho em nguồn tình ngọt mát
Dịu cơn nắng gắt trưa hè

Thương anh em che gió bụi
Bện vòng quấn quýt tin yêu
Dây leo hoá thân tầm gửi
Vì yêu mang tiếng bao điều

Em uống tình anh mê mải
Cuộc sống gắn liền đôi ta
Chúng mình bên nhau mãi mãi
Sẽ không bao giờ chia xa.


24/5/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả