Dòng Thơ Lưu Lạc ...
Thơ lưu lạc , thơ đầy nước mắt
Dạ U buồn , dạ thắt tim ta
Từng đêm gió thoẳng dần qua
Thơ mang nỗi nhớ , dạ mang nỗi sầu
Cố ngăn lại , dòng châu tuôn chảy
Tháng năm dài , anh mãi nhớ thương
Tình xa hải lý sầu tương
Riêng anh một bóng , nhiễu nhương sự đời
Thơ không khóc , văn lơi chử cạn
Thơ nhạt nhòa , tan tác bay xa
Còn anh với bóng trăng tà
Điếm vì sao nhạt , ngấn hòa thâu đêm
Dòng mực tím , khơi niềm nhung nhớ
Gởi em xa , muôn thuở anh chờ
Dù cho giông tố hững hờ
Anh riêng một cõi tình mơ về nàng ...
CV.
5/24/05