LỜI CỦA TRÁI TIM ANH !
Chỉ có tin yêu ở chân trời
Của người con gái ấy mà thôi
Mới xua băng giá ,tan đêm tối
Làm sống con tim đã rã rời
Em chính là em ,tia nắng xuân
Mang bao ấm áp đến ân cần
Nhưng anh đáng trách khi vô ý
Làm nát tim em mộng vỡ dần
Anh mãi thầm thương nhớ đến ai
Vào ra thơ thẩn với u hoài
Anh không lo lắng hay đau xót
Khi thấy em anh giọt ngắn dài
Anh cứ làm cho em khổ đau
Vì sao anh tự hỏi vì sao ?
Khi anh luôn khép tâm tư kín
Em lại vì anh uất ...nghẹn ngào
Ôi mối si tình của chúng ta
Giờ đây như cũng đã đơm hoa
Khi bao nước mắt em đem tưới
Cho thấm tim anh vị mặn mà
Khi mất em rồi anh mới hay
Từ nay cho đến cuối đời này
Không ai có thể mong thay thế
Chỉ có riêng em mãi cận kề
(Lời Của Trái Tim Anh _NKMM )
24/12/2002