Ta Mơ...

Ta mơ một kiếp sông dài
Gởi theo con nước, trôi hoài tiếng thơ
Nằm nghe gió hát vu vơ
Ngỡ như hò hẹn ai chờ đợi ai

Ta mơ một kiếp sông dài
Nhìn lên chỉ thấy mây bay trắng trời
Hôm nào hờn dỗi mưa rơi
Dưới mưa, ta khóc tựa người thế gian

Những khi ôm xác lá vàng
Tiếc mùa Thu chết trên ngàn, xót xa
Heo may gờn gợn âm ba
(Ca nhi nắn phím, thướt tha điệu buồn...)

Yêu em, sóng vỡ trong hồn
Vỗ vào ghềnh đá, mỏi mòn từ ly
Khởi nguồn là bắt đầu đi
Trăm năm chẳng giữ lại gì cho ta

Yêu em, vạn thuở thật thà
Bao lần em đã bước qua, vô tình
Dòng sông ta mãi lặng thinh
Lòng sâu giấu kín triệu nghìn nỗi đau

Yêu em, có một ngày nào
Em về soi bóng, chải đầu dưới trăng
Sông lên tiếng thở thì thầm
Em tay vốc nước, chạm nhằm tim ta

Yêu em, vạn thuở thật thà
Giữ cho em những hôm qua nhiệm mầu
Giữ cho em những ngày sau
Dù gương xưa có bạc màu, tóc phai

Ta mơ một kiếp sông dài
Chờ em năm tháng, miệt mài tình chung
Ngủ đi em giấc gấm nhung
Để ta gọi gió về rung tiếng lòng...

052405




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả