Quê hương xưa (10) ĐALẠT

Chiều buông rơi
Mưa về giăng khắp phố
Đôi tình nhân
Dìu bước giữa mịt mùng
Ngoài sương gió
Qua từng cơn mưa đổ
Vẫn thản nhiên
Gõ nhẹ bước lạnh lùng

Khi đã trót trao duyên và hạnh ngộ
Thả bâng khuâng ...
Theo những áng mưa phùng
Trời Cao nguyên
Đêm về bên cửa sổ
Từng đợt sương
Vây phủ ánh trăng thề

Trời mờ sương
Nghe hơi lạnh tràn về
Ly rượu đỏ mềm môi , hồn ấm lạ
Em dõi mắt nhìn khung trời hoang dã
Chập chùng xa ...
Thông ngủ giữa sơn khê

Em trở về
Nghe thương rừng núi thẳm
Hoa Tầm Xuân
Vương cánh nở nụ hồng
Bờ rào ai
Dã Quỳ đang mơ mộng ...
Hướng Mặt trời
Tìm lại nét thân quen ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả