Vạn Tuế Mùa Hạ

Vào trong lớp cứ ngủ gà ngủ gật
Nghỉ hè rồi thật thoải mái làm sao
Ngủ một hơi, dậy thật muộn, thở phào
Thật thoải mái chẳng còn gì bận rộn

Đống sách cũ nằm ngổn ngang bề bộn
Những giờ ngồi nghiên cứu, trích, sao ra
Bài viết xong, nộp đủ, mệt bỏ bà
Thở phào sướng, giờ thế nào cũng mặc!

Cả mùa hạ đọc những bài tâm đắc
Đi ngao du sơn thủy đó cùng đây
Trên thế gian khoẻ nhất chỉ mùa này
Ơi mùa Hạ, muôn năm còn sống mãi

Hãy tung hô vạn tuế đừng ngần ngại
Nhất mùa hè, trường mở rộng phóng sinh
Cả bầy chim nhỏ bé vụt vươn mình
Tung cánh bay đi khắp trời cao rộng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả