Quê hương xưa (11) Quỳnh Hương ĐALẠT
Em trở về
Đalạt giữa đêm sương
Nghe thoang thoảng
Hương Hoa Quỳnh dịu ngọt
Ánh sao băng
Chợt loé lên chớp nhoáng
Bên hiên nhà
Quỳnh nở đoá vô thường
Em trở về
Đalạt giữa mùi hương
Niềm rung cảm
của đêm thanh cùng gió
Hoa Quỳnh Hương
Nở trắng xoá đêm đầy
Em trở về
Nghe lẩn quất đâu đây
Hồn Tiên Nữ
Gót sen hồng Lãng đãng
Mà nhân gian
Hoàng Tử chẳng đoái hoài
Nên đường trần
Ngắn ngủi chỉ đêm nay !
Quỳnh Hương ơi !
Số kiếp quá mảnh mai
Em trở về
Thương đường xưa còn vết
Giữa đêm sương
ngây ngất xạ hương bay ...
Minhchâu Thân ái ( Tặng Quỳnh Hương )