TÌNH YÊU QUÁ MUỘN

Tôi đến thăm em một buổi chiều
Thấy lòng cô lẽ biết bao nhiêu
Em tôi xinh thế đang xuân thế !
Lại sớm ra đi vì tình yêu ...

Tôi đến lòng đau đớn biết bao
Em !người con gái nhỏ ngày nào
Yêu tôi sâu sắc hơn tôi biết
Tôi đối với em lạng lùng sao !

Cho đến giờ đây khi mất em
Giờ đây tôi mới đến thăm em
Giờ đây tôi mới hay mình đã
Trót quá yêu em, em hỡi em !

Mái tóc còn xanh như tuổi xuân
Em nằm thu lại giấc phong trần
Đôi mi em khép ,môi hồng thắm
Tôi ngắm nhìn em chỉ một lần .......

Tôi biết giờ đây tôi nói chi
Thì em gái ấy cũng ra đi
Em không nghe thấy tôi đang nói
Em chẳng cần hay tôi nói gì ?......

Nơi ấy thiên đường em lẽ loi
Chắc em đang ngoái lại nhìn tôi
Em không than trách chi tôi hết
Em chỉ nhi`n tôi thay ý lời

Em hãy bình yên trong giấc mơ
Bình yên trong tiếng đợi ngàn thơ
Bao nhiêu thương nhớ tôi ghi khắc
Tôi khóc vì tôi một gã khờ .......

(Tình Yêu Quá Muộn __Nhật ký muộn màng )

24/12/2002


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả