Quê hương xưa (12) ĐALẠT
Mai
Nếu có về
Thăm lại quê xưa
Anh hãy nhớ
Cho em
Lời nhắn gởi
Chiều Đalạt
Sương mù giăng đỉnh núi
Từng hàng Thông
Trong gió
Gọi hương mùa
Anh có về
Xin mang theo
Tiếng vọng ...
Nhớ thật nhiều
Đalạt của mộng mơ
In bóng liểu
Trăng soi
Hồ sương đọng
Anh dùm nhé
Ơn anh
Em gối mộng
Anh có về
Cho em gởi
Lòng viễn xứ
Thương Lâm Viên
ẩn khuất giữa sương mù
Anh có về
Đồi núi hoang vu
Nhặt chiếc lá
Khắc dùm em chữ "nhớ"
Anh trở lại !
Mang dùm em hơi thở
Của ngàn thông
Của từng vết chân qua
Của Cao nguyên
Có mây trời chiều xuống
Em ấp ủ ...
Khi xa đồi núi ngàn xa ...