Hình như không bình thường


"Mỗi tâm hồn là một thế giới cô đơn "
Chín chữ thôi vừa đủ thế kỷ buồn
Em bâng khuâng gì nữa chuyện thiệt hơn
Sao chưa chịu tắt đèn đi ngủ sớm

Tư tưởng em bây giờ sao nặng gớm
Kỷ niệm quên em sẽ nhớ nhiều thêm
Kỷ niệm nhớ em nhất định phải quên
Sáng lên núi chiều em mong xuống biển

Trời đang xuân em chờ mùa hè đến
Tự nhiên thèm cà phê nóng cầm tay
Sáng ngày mai sẽ có gió heo may
Cho cây cỏ biết say cùng hơi đất

Hoa tháng năm hương thơm mùi mật
Tình tháng năm chân thật thấm đau rồi
Tim tháng năm sao hồi hộp quá thôi
Sang tháng sáu thì buồn đời sẽ chín

Ðến chừng đó em nhủ lòng câm nín
Còn bao điều gói kín lại chôn đi
Coi như em chả phiền muộn tí gì
Nhớ kỷ niệm còn chi mà than thở




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả