Ru Tình Năm Tháng ...
Ôm chiếc bóng , ru tình năm tháng
Mõi mòn trông , thơ cạn ý nồng
Thơ vui tô điểm má hồng
Thơ buồn mang những giọt trong mặn mà
Nơi đất khách , mưa hòa lệ đắng
Nỗi niềm vương , tím lặng từng chiều
Tuyết giăng lả chả tiêu điều
Tình mình chưa vẹn , sao nhiều đớn đau
Đêm văng vẳng , lời rao ai bán
Tình xót xa , ngấn cạn vơi đầy
Bán thơ , bán cả lòng này
Ai mua xin nhận , những ngày gian truân
Miền viễn xứ , bâng khuâng một bóng
Gói tâm tư , sầu mộng canh trường
Thơ này , xin bán người thương
Ru em trọn giấc , đêm sương lạnh lùng...
5/24/05