Em chỉ yêu mùa ... thu


Thơ tám chữ
bây giờ em viết thử
Viết thể nào hình như cũng vô duyên
Những nỗi buồn có tuổi lại không tên
Mới xâu xé tâm hồn em anh ạ

Thuở ban đầu
gặp anh lưu luyến lạ
Muốn nói ra em chả dám mở lời
Muà thu ơi...em gọi đến hụt hơi
Chỉ nghe tiếng lá rơi sao buồn quá

Hỏi có ai
chưa biết yêu...thu hả
Nhất là thơ thu tả nỗi lòng thu
Lời mượt mà âm điệu nhẹ êm ru
Khoác thêm áo sương mù cho thu nữa

Thu...yêu nhiều
nhưng thu không dám hứa
Nên tình thu muôn thuở vẫn thơ ngây
Em chớm yêu nên mỗi chiều tựa cửa
Ðợi mùa thu theo mây tím về đây




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả