VĨNH THOẠI TÌNH YÊU
Tôi ngỡ tình tôi đã lấp đầy
La`m hồn tôi mãi cứ thêm say
Yêu anh tin lắm bao lời hứa
Tôi đã lừa tôi tôi nào hay
Anh chẳng làm sao quên nhớ thương
Tình yêu trăm hướng với muôn phương
Tôi yêu anh đó ...anh yêu đó
Một mối tình si tựa diễn trò
Anh vẫn yêu người con gái xưa
Tình tôi lặng lẽ cứ dư thừa
Anh ơi cay đắng chi như thế ?
Em ước mơ em là người xưa
Em cứ thầm yêu anh thế thôi
Thầm thương và nát mảnh tim côi
Thầm nghe cay đắng trăm nghìn nỗi
Đau buồn nhi`n nỗi khổ anh ơi !
Năm tháng vùi chôn một giấc mơ
Và em đã học cách làm thơ
Em đem thương nhớ pha cay đắng
Viết lấy nghìn trang chữ đợi chờ
Ôi vết thương lòng sâu sắc hơn
Tháng năm nhan sắc cũng đâu còn
Hôm nay em viết trang thơ cuối
Ghi dấu tình yêu một vết SON ...
(VĨNH THOẠI TÌNH YÊU __NKMM)
24/12/2002