Thả

Tôi thả muộn phiền theo gió bay
Chợt nghe trống trải bước về ngay
Con nắng chói chang sao vẫn lạnh
Nhắm mắt buông theo mảnh hồn lầy ...

Ngoài kia đời sống còn mang nặng
Người qua kẻ lại bước xôn xao
Góc nhỏ thân quen tôi tịch lặng
Vu vơ tìm kiếm khoảng trời nào

Mơ ước làm mây bay thật xa
Vượt trên giông bão tháng ngày qua
Dừng bên hoa lá hồn thanh thản
Cùng trái tim rộn tiếng hoan ca

Gió chuyển giao mùa nên quanh quẩn
Muộn phiền vừa thả cũng quay đầu
Đành chôn vùi hết vào ký ức
Tháng bảy về chưa đợi mùa Ngâu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả