THƠ LÀ MỘNG (4)
Thơ là mộng chở buồn phiền đi mất
Để trong tâm lắng đọng thật an bình
Đêm hôm nay trăng chiếu sáng lung linh
Anh đến nhé dẫu là hình với bóng
Thơ là mộng tràn đầy bao hy vọng
Áng tơ vàng nhuộm óng ả dòng sông
Gió vi vu dạ lý tỏa hương nồng
Ôi , ngào ngạt tình thơ vương môi ấm
Thơ là mộng như mùa thu vàng thẳm
Lá bay bay khẽ nhẹ chạm vai gầy
Ta bên nhau sánh bước thật vui thay
Nghe suối hát trong vòng tay say đắm
Thơ là mộng bờ vai anh êm ấm
Tựa đầu nhau lặng ngắm bóng chiều buông
Ô kìa anh mưa phùn đã vương vương
Nai vàng cũng mau tìm đường ẩn trốn
Thơ là mộng ươm tình thêm rộng lớn
Như tàn cây cổ thụ chốn quê nhà
Đã bao lần hò hẹn đón đưa qua
Và một buổi anh rời xa biền biệt ...