Bài thơ hoa hồng

Em còn ba chữ tắt (***)
Và một đoá hoa hồng
Ba chữ màu tím ngắt
Khắc rõ nét trong lòng

Một đoá hoa hồng thôi
Em copy thêm rồi
Bây giờ tay đếm vội
Hơn trăm đoá anh ơi

Ba đoá ghép thành nhớ
Ba đoá ghép thành yêu
Hai đoá không thành nợ
Năm đóa ghép thành nhiều

Một bài thơ hoa hồng
Bốn đoá ghép thành nhất
Bốn đoá ghép thành mong
Trăm đoá ghép thành thật

Trong vườn hoa kỷ niệm
Những đoá hồng đẹp nhất
Suốt đời em không quên
Ba chữ anh viết tắt




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả