Chuyện Tình Tôi
Chuyện tình tôi chẳng thành câu
Mỗi đêm trăng khuyết mộng sầu úa lan
Rạng cây khóc lá hai hàng
Chờ vòng tay ấy nối tràng cầu qua
Chuyện tình tôi lắm phong ba
Bờ môi chát đắng xót xa mộng đầu
Vì đâu mắt lặng thật lâu
Buồn như một tiếng kinh cầu lâm râm
Chuyện tình tôi rất âm thầm
Chẳng còn lối ngõ mộng cầm có nhau
Tay tìm tay mãi nơi đâu
Nụ hôn Lạc rớt bể dâu mất rồi
Chuyện tình tôi đã cạn lời
Chỉ còn nỗi nhớ tím trời thê lương
Trần duyên nghịch cảnh dầm sương
Có con vàng hạc vấn vương ân tình
Chuyện tình tôi vẫn một mình
ngắn tay hụt hẫng bóng hình dấu yêu
Buồn thiu lạc tiếng chim kêu
Miền hoang lương lặng như chiều thu đông